#review Don't Look Up (2021), dir. Adam McKay Don't Look Up là một bộ phim khiến cho mình phải suy nghĩ rất nhiều - cụ thể, mình phải nghĩ rất kĩ là mình nên cho điểm 2 hay điểm 3 trên thang 10 (và mình đã quyết định rộng lòng cho 3) Don't Look Up đã khắc họa được cảm xúc tuyệt vọng, chán nản và bất lực cả trong và ngoài phim - trong bộ phim, thì đó chính là sự bất lực của hai nhà khoa học Randall Mindy và Kate Dibiasky cố cảnh báo cả thế giới về thiên thạch sắp lao về Trái Đất nhưng không thành; còn ở ngoài đời, thì đó chính là sự tuyệt vọng của mình, một người xem, bởi mình muốn lấy lại khoảng thời gian 2 tiếng 18 phút đã bị bỏ phí để xem bộ phim này nhưng không thể, bởi không ai có thể tua ngược thời gian cả. Don't Look Up muốn bàn và châm biếm về nhiều thứ, nhưng nhiều không có nghĩa là hay. Có một loạt các buzzword xuất hiện trong phim để phản ánh thế giới hiện đại của chúng ta, nhưng mà chúng xuất hiện một cách vô nghĩa, nhạt nhẽo, như thể chúng là những cái tên đang bị giáo viên điểm danh vậy. Các tác phẩm đi trước như Vice, Succession, The Death of Stalin, hay In The Loop thành công bao nhiêu trong việc móc mỉa, châm biếm về sự tham lam quyền lực, lợi nhuận bất chấp hậu quả của giới cầm quyền, giới tinh hoa qua những câu đùa vô cùng tinh tế, sắc xảo, thì Don't Look Up thất bại bấy nhiêu bởi những câu joke, những punch line nhạt nhẽo, vô vị. Đương nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều tệ - đây là một phim kinh phí cao của Netflix, nên kĩ xảo khá hoành tráng, cùng một dàn cast toàn sao hạng A với những màn trình diễn vô cùng ổn áp. Một số câu đùa mình thấy vẫn khá hay, và có tiềm năng (ví dụ như cái phần về ông Tướng thu tiền đồ ăn từ hai nhà khoa học dù chúng là miễn phí), tuy nhiên, kể cả những câu đùa đó cũng không thể hạ cánh một cách an toàn, bởi một tông phim lủng củng, hấp tấp của đạo diễn McKay, cũng như bởi phần biên tập phim với chất lượng có thể sánh ngang Bohemian Rhapsody đến từ Hank Corwin #usuk

0 0

Thảo luận