Chán lắm các m ạ. Ck mk đi lm xa về dk 1 tối . Bảo mk nấu cơm, mk đi làm về lao đầu vào cơm nước .Về bảo câu ăn trước đi , a ăn nhà bạn. Mk bực mk nói. Mẹ ck mk kêu k ăn thì để tủ mai ăn ls mà phải bực . Chán k muốn nói. Có ai hiểu cảm giác này k. Trong khi đó nhà có 2 mẹ con. Mà có bao giờ bà ăn chung với mk đâu . Toàn lấy cơm ăn trước kêu xem phim. Muốn ck về cả nhà cùng ăn. Mà cũng bị chửi

10 8

Thảo luận

Có ạ, m đi làm về lao vào bếp nấu cơm đợi ck đến 9 rưỡi khuya về để cùng ăn cơm thì nhận được câu xanh rờn là vk ăn cơm đi ck sang bên nhà a trai ăn. Nhà mỗi 2vc với đứa con bé tủi thân phát khóc ạ. Thà cứ nói ngay từ đầu thì lại xong
03/20/2023 01:03 Trả lời
Cùng cảnh mới hiểu m ạ.
Đã thế lân sau về hỏi nó a có cơm nhà k. E còn nấu. Nếu nó bảo ăn thì bảo thế e còn biết. Ko lại nấu ra xong cất đi như lân trc ấy
03/16/2023 11:03 Trả lời
Mk hỏi trước xong mới nấu. Xong về có người gọi là đi. Vậy mới bực
Khổ thân mom quá. Thôi cố gắng tâm sự với ck cho a ấy hiểu mom à.
03/16/2023 06:03 Trả lời
ẩn danh mưa dầm thấm lâu mom à. Cố gắng rồi ck mom sẽ nhận ra.
ThichAnLac gần 4 năm rồi m ạ. Mà vẫn vậy