Lâu lắm mới quay lại áp, chủ yếu là nơi chút tâm sự có người đọc, có người nghe thấu hiểu cho, chứ cứ mãi cô đơn, hoặc mãi cứ giả vờ mạnh mẽ gồng mình lên vất vả quá - Cứ tưởng chỉ là bồ bịch, nhưng mình mới thấy thật buồn cho phận đàn bà, đừng để bắt nạt quá, cũng khổ, mình cũng có con gái ước gì con mình sẽ ko sống cuộc đời tủi nhục như mình. - Sống với nhau 20 năm r mà phải viết giấy chuyển nhượng đất đai của riêng chồng, mình không có quyền gì. - Với mình đất đai ko phải là vấn đề nó chỉ là vật ngoài thân, nhưng hành động tự viết đơn cho vợ ký từ bỏ tất cả quyền sở hữu đất đai, chắc sợ vợ tranh chấp. Hoặc cho ai sợ vợ ko đồng ý... Thật buồn tất cả vì ck, vì con mà lại bị đối xử như vậy ( 2/11/2023)

1 2

Thảo luận

Đời ng đàn bà. Đúng là phí 1 đời. Mình còn chưa li hôn mà ck đã đòi chia tài sản luôn trong ngày mình ôm con đi.
11/03/2023 20:11 Trả lời
Đất của bme ck cho hay đất 2vc mua, nếu mua thì k tội gì mà kí, còn nếu đất của nhà ck thì mình cũng k có quyền gì mà hưởng cả, nghĩ thế đi cho nhẹ đầu
11/03/2023 06:11 Trả lời