Mình viết bài này để cảnh báo mn né cũng như hạn chế mất tiền oan ở phòng khám MIA trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước Thủ Đức. Vì bác sĩ chuyên hiếm muộn của mình đã nghỉ hưu, mình muốn kiếm thêm bé nữa nên đến đây để kích trứng qhtn. Nhưng phòng khám này ngoài thì để trị hiếm muộn, chuyên hiếm muộn, mình vào tư vấn trước khi kích thì nói cũng hay lắm. Nhưng vào làm mới biết, ôi thôi rồi, pk có 4-5 bác nhưng chỉ có 1 bác có chuyên môn với làm có vẻ suy nghĩ cho bệnh nhân, còn lại làm làm cho kiểu xong việc còn về. Trước khi kích mình đã bảo mình đa nang, đã từng kích bằng thuốc uống nhưng ko lên, đề nghị kích bằng tiêm, họ cũng ok, kỳ kinh mình 30 ngày. Vậy mà bước vào kích thì ngày 2ckk mình đến ko có thuốc chích, và đổi qua uống trước 2 ngày, ngày 4 mình quay lại chích liên tiếp dc 3 mũi, đến ngày 7 quay laik chích tiếp thì lại báo chưa lấy thuốc về, bắt buộc ngày đó mình phải ngưng, qua hôm sau lấy thuốc về mình chích tiếp 3 ngày liên tục, tổng cộng là 6 mũi trứng mới lên lớn nhất là 15mm, mình đề nghị chích tiếp nhưng pk laik báo chưa đặt thuốc về. Lúc này mình thấy ko ổn rồi, gặp con bs mặt non choẹt à, còn bảo e biết kích này ảnh hưởng sk ko, mình tl e biết, e chấp nhận đánh đổi để có đứa con, nó lại ráng hỏi tiếp biết là biết cái gì, nói chị nghe coi, mình thấy rất là khó chịu, nó ráng hỏi tới cùng, còn bảo e ko nên kích, ko nên làm, đm nó thử bị hiếm muộn đi rồi mới thấu. Xong rồi hôm đó mình cũng ko có thuốc chích, nó bảo để theo dõi thêm xem sao ko cần chích nữa, nhưng thực chất là nó ko lấy thuốc về nên nói mình vậy. Qua ngày hôm sau mình lên gặp dc bác này nhiệt tình, bác cho chích thêm 1 mũi và hẹn 2 ngày sau tái khám và chích mũi rụng trứng vì ngày kế là chủ nhật pk ko làm việc. Vì quá trình kích của mình ngày chích ngày ko nên trứng ko lên. Tới ngày 15 của ckk rồi mà trứng vẫn dc có 17mm là lớn nhất, đã vậy con mẹ kia còn đề nghị mình chích thêm, trời, ckk của mình 30 ngày, nó làm từ đầu chích liên tục thì mình có bị vậy đâu, nó bỏ qua giai đoạn vàng để thụ thai rồi còn kêu mình chích nữa, chắc nó chờ tới ngày 20ckk của mình mới chích rụng hay gì. Vậy mà nó còn làm tiền thấy sợ, mấy hôm đầu tới nó còn bảo phải uống thêm này thêm kia, chồng cũng phải uống, nó kê cho mình 1 đống thuốc gần 2 triệu, trong khi 1 mũi chích là 1,3triệu, mũi rụng trứng là 1.5tr, mỗi lần tới khám làm 300k. Mình đi tới đi lui đó nửa tháng, mất gần 15tr ko được cái gì, chỉ ôm cục tức vô người. Nên các mom có ai hiếm muộn nên tìm chỗ uy tín tránh mất tiền oan nhé

2 27

Thảo luận

Như hôm TRC e đi hệ thống pk phụ sản 315 dịch vụ k tốt 1 chút nào. So vs giá tiền khám chỗ khác đắt gấp đôi lận. Mà sự tiếp đón k như mình mong muốn
11/11/2023 15:11 Trả lời
Mình chỗ đó chuyên sản nhưng mình tới khám và điều trị hiếm muộn vẫn nhận, nhận xong làm như qq làm mình mất 15tr
Ẩn danh trong SG e thấy nhiều chỗ khám hiếm muộn lắm m. K thì vào BV hùng Vương hoặc từ dũ lm m ạ
M ở sài gòn thì nhiều chỗ mà.trước m lm bác Hồng ở Gò Vấp à
11/11/2023 09:11 Trả lời
Ẩn danh nếu có điều kiện thì snag bác Nhật.bác lm buổi chiều đến tận 11h đêm cơ
Xa á chị, e ở tuốt cuối thủ đức lận, rồi tối về con nhỏ nữa, đi đêm lâu ko dc
Vậy giờ m có đi chỗ khác làm nữa k m. Mình cũng hiến muộn mà hiện tại mình đang dùng thuốc. Mà k thấy khả quan. Chắc k được cũng phải chuyển qua tiêm như m
11/09/2023 19:11 Trả lời
Ẩn danh dạ, bs cho mình 5 ngày liên tiếp về nhà mình tự chích hoặc nhờ người chích rồi ngày thứ 6 đi kiểm tra lại nè m.
Ẩn danh cho thuốc đủ ngày luôn nên k sợ bị ngày chích ngày k chích nè.
Tiền thuốc kích trứng thì mình thấy vậy là hợp lý mà, trc mình kích trứng mỗi ống là hơn 3tr, ban đầu tiêm 1/3 ống thì trứng k lên, phải tiêm 2/3 ống 1 lần (mình đa nang nặng). Tổng kích 11 ngày là hơn 30tr + thuốc uống cả vck hơn 3tr nữa. Mình làm ngoài HN
11/08/2023 22:11 Trả lời
Ẩn danh sao lại k có sự lựa chọn, k lẽ k có chỗ nào làm à mom
Vani mình ivf được 1 bé, giờ ngày bé đi học mình đi làm, mấy phòng khám gần nhà ko uy tín với ko chuyên hiếm muộn, còn đi bv uy tín thì họ làm giờ hành chính hết á mom, mình ko có thời gian để đi. Ngày đi làm tối về chăm con nên chịu, bác trước làm ivf cho mình mà giờ bác nghỉ hưu rồi ạ. Ai cũng hỏi sao ko đẻ thêm, mình hay nói dối đẻ 1 đứa để chăm cho kỹ mà đâu dám nói ko đẻ được đâu