Chào mn, lâu lắm r mh mới lên đây, nhưng nay lên đây r thật sự mh cũng có tsu chẳng biết nói với ai để dc chia sẻ, ai trong hoàn cảnh có thể chia sẽ giúp mh với nhé, chuyện là ck mh đã đi Nhật dk 1 năm nay rồi, tgian đầu thì đi làm về là gọi vk con, quan tâm các kiểu, mh rất ytam về ck mh(vì tgian đầu mà), tuy xa nhau nhưng 2 vk ck gọi video để cùng giải tỏa nhu cầu nè, tgian đó mỗi lần ck mh xuất rất nhiều luôn, nhưng mãi 2 3 tháng sau này thì mh cũng k muốn gọi như thế nữa, vì mh cũng sắp qua rồi, vậy mà gần đây ck mh cũng gạ hoài, mh cũng chiều ck, nhưng xuất rất ít luôn, từ lúc đó mh mới để ý mọi thứ ở ck mh thấy khác lắm, từ cách nc, giờ giấc đi làm về... trong đầu mh bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện, mh chưa dám nói gì, chỉ âm thầm để ý, mh k biết đó đúng như mh nghĩ k, hay do mh quá đa nghi.... mn cho mh ý kiến với.

1 1

Thảo luận

Ôi thôi bây giờ cách nhau mấy nghìn cây bạn phải chấp nhận việc chồng bạn đi giải tỏa. Trai xa vợ gái xa chồng k tránh được đâu. Làm gì có ai có bản lĩnh như vậy. Ít lắm
11/12/2023 23:11 Trả lời