Chuyện trẻ con hay người lớn?

Thời sự - 04/27/2024

Hai Phiếm bảo:

- Chuyện hai bé trai lớp 1 ở Hòa Bình trêu đùa nhau và mất cái mũ gì đấy là chuyện trẻ con, cô giáo chủ nhiệm đã lắng nghe và phân tích, đồng thời đề nghị các cháu xin lỗi nhau...

- Nhưng phụ huynh cháu này hành hung cháu kia là không được.

- Chắc ông bố cháu này tát cháu kia một cái quá mạnh vì nóng nảy nên mới có máu me bê bết trên chiếc áo học trò và cháu kia phải vào bệnh viện.

- Thế đã là không được, đằng này ông bố cháu này vào tận trường để gặp cháu kia dụ dỗ ra chỗ khuất người để bạo hành thì không phải là nóng hay quá tay.

- Có một chiếc mũ không biết giá bao nhiêu, gia đình cháu kia mà biết, chưa cần hiểu đúng sai, mua cái khác cho cháu này là xong...

- Vậy mà sĩ, không gặp người lớn bên kia bắt đền, nhưng tức tối và trả thù thì hèn quá!

- Thế nên công an ở Hòa Bình đã bắt tạm giam ông bố cháu này.

- Chắc nhà cháu này lại xin lỗi nhà cháu kia vì nóng nảy.

- Vấn đề không còn là chuyện trẻ con giữa 2 cháu hay giữa 2 gia đình mà là chuyện xã hội khi bạo lực học đường ngày càng nhiều. Người lớn lại âm mưu trả thù trẻ con thì quá nhỏ nhen.

- Cũng nên rút kinh nghiệm cả cô giáo khi nắm bắt mâu thuẫn giữa các cháu nên thông báo ngay cho gia đình 2 bên.

Hai Phiếm thở dài:

- Nhà trường ngày xưa có thế đâu...

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!