Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Vui khỏe - 05/17/2024

Với sự phát triển của Internet, smartphone, mạng xã hội ở khắp mọi nơi, con người đang dần tự cô lập mình với cuộc sống bên ngoài.

Những bức tranh biếm họa này như một tấm gương, phản ánh các vấn đề xã hội. Với sự phát triển của Internet, smartphone, mạng xã hội ở khắp mọi nơi, con người đang dần tự cô lập mình với cuộc sống bên ngoài. Nhìn những bức hình này, bạn có giật mình khi thấy mình trong đó?

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Cậu bé muốn chơi đá bóng nhưng có vẻ như không thể tìm được ai chơi cùng vì các bạn của cậu đang cắm đầu vào những chiếc điện thoại.

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Con người đánh đổi hành động bước ra thế giới bên ngoài bằng việc nhìn cuộc đời qua FB

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Không ai còn thấy rõ đường đi như thế nào vì họ đang mải cắm đầu vào điện thoại. Họ không khác gì những người mù.

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Mỗi người tự xây một ốc đảo cho mình với một chiếc smartphone.

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Lòng tự trọng là sự ban phát những lượt Like, như cho thú nuôi ăn vậy.

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Bạn cảm giác mình như một kẻ lập dị khi là người duy nhất không dùng điện thoại khi đi tàu điện ngầm.

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Những lượt like là nguồn sống để con người tiếp tục online Facebook.

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Vết cháy nắng trong thời đại công nghệ số.

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Người thanh niên này không hề biết tiếng chim hót bên ngoài mà chỉ để ý đến con chim trong điện thoại (biểu tượng của Twitter).

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Con người bị trói chặt vào cácmạng xã hội, không thể trốn thoát.

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Các cuốn sách bị thay thế bởi smartphone, mạng xã hội.

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Những câu chuyện được đồn thổi trên mạng xã hội.

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Con người mọc thêm bộ rễ vì ngồi quá nhiều để dùng điện thoại hoặc xem ti vi.

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Những kẻnghiện điện thoạiđáng sợ như những Zombie (xác sống).

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Họ cứ nghĩ mình không bao giờ cô đơn vì có cả cộng đồng mạng xã hội bên cạnh.

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Khi bạn thú nhận một chuyện gì trên Facebook tức là xã có hàng trăm, hàng nghìn người biết chuyện đó.

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Ngày lễ Valentine cũng không thoát khỏi sự thống trị của smartphone.

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Con người là nô lệ của những chiếc smartphone.

Tranh biếm họa: Bạn có đang bị giam cầm trong thế giới ảo?

Con người đang bị 'xỏ mũi' khi tiếp nhận thông tin từthế giới ảo, cộng đồng mạng.

NT (Borepanda)

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!