Vượt qua nỗi đau hậu chia tay

Giới tính - 05/20/2024

Điều bạn cần làm phải là mạnh mẽ đứng lên từ chỗ vấp ngã đó, đứng lên với tất cả sức lực còn lại để bước tiếp.

Nghe lời anh, em đã bỏ đi đứa con của mình trong đau đớn. Sau đó một tháng thì anh đòi chia tay.

Em là sinh viên có mối tình đau đớn. Chúng em yêu nhau 2 năm, rồi em có thai. Nhưng vì còn học và những lời nói hoa mỹ về tương lai của người ấy, em đã bỏ đi đứa con của mình. Sau đó một tháng thì em nhận được lời chia tay khi hè tới. 

Em đau nhói cả thể xác lẫn tinh thần. Cố níu kéo nhiều lần rồi cuối cùng em phải tự bước đi trong cô đơn và tuyệt vọng. Em chia tay 10 tháng rồi nhưng không thể quên và sống còn bị dằn vặt nữa. Em nhớ hắn, nhiều lúc em cảm giác như mình điên dại đi. 

Thâm tâm muốn nhắc phải quên đi nhưng lòng càng nhớ. Em luôn chờ đợi người ta nhắn tin, gọi điện hay đến bên mình dù chỉ một giây phút. Em vứt bỏ tất cả mọi điều khi người muốn em làm việc gì đó. Có lúc cũng nói yêu người khác nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu. Giờ đây em đang dần mòn tiêu hủy cuộc sống của mình. Em phải làm gì? (Vân Hoàng).

Vượt qua nỗi đau hậu chia tay

Ảnh minh họa

Trả lời:

Vân Hoàng mến,

Trước hết, tôi chia sẻ về nỗi buồn đau bạn đang gặp. Nỗi đau của sự trắng tay khi mình đặt hết kỳ vọng vào một người nào đó, trao hết tất cả những gì mình có cho họ, để rồi kết quả cuối cùng nhận được chỉ là sự phản bội và thậm chí lừa gạt.

Tuy nhiên, trước khi trách người khác hãy tự trách mình bạn nhé. Bạn có quá vội vàng khi trao tất cả những gì mình có cho người đó không? Khi quyết định trao hết cho người đó bạn có hiểu thật sự về người đó hay không? Có chắc chắn trái tim người đó hoàn toàn thuộc về bạn? Rõ ràng là không. Chính vì thế bạn mới bị gạt bởi những lời hoa mỹ có cánh, bởi những hứa hẹn hấp dẫn của người đó rồi nhắm mắt làm theo tất cả những gì anh ấy muốn.

Vậy thì giờ phút này, đã 10 tháng qua sau sự cố, bạn còn mong chờ gì nữa ở một con người thiếu trách nhiệm như vậy? Một sự trở lại với những lời nói ngọt ngào để rồi bạn lại tiếp tục phải giải quyết hậu quả một lần nữa chăng? Hay sự trở lại chỉ vì thương hại bạn? Và liệu việc chàng ta quay về đó có thể làm mờ vết sẹo trong trái tim bạn đã một lần bị tổn thương nặng nề như thế?

Đừng mong chờ gì ở con người đó nữa bạn nhé. Bạn đã vấp ngã trong cuộc sống, một cú vấp ngã đủ đau để làm cho trái tim bạn phải tổn thương nặng nề. Đến giờ phút này, điều bạn cần làm phải là mạnh mẽ đứng lên từ chỗ vấp ngã đó, đứng lên với tất cả sức lực còn lại để bước tiếp trên hành trình cuộc sống còn khá dài trước mắt. Bạn hãy vứt bỏ bóng hình người đó qua một bên đường, như vứt bỏ một tảng đá đã làm bạn vấp ngã. Đừng mang theo tảng đá đó trong đoạn đường tiếp theo làm gì, nó chỉ làm cho lòng bạn mãi trĩu nặng mà thôi. Hãy làm sao để cho ai đó, nếu tình cờ gặp lại bạn trên đường đời sau này sẽ phải tiếc nuối vì đã bỏ rơi bạn.

Trước hết bạn cần quên đi quá khứ buồn, coi đó là một bài học kinh nghiệm giúp cho bạn không vấp ngã một lần nữa trong cuộc sống. Sau đó, bạn cần thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính của bạn lúc này là học thật tốt để không phụ sự mong mỏi của cha mẹ mình.

Bạn cũng đừng nhốt mình trong phòng với nỗi đau quá khứ, hãy tự mình tham gia vào những hoạt động cộng động có ích, phục vụ xã hội sẽ giúp bạn tìm thấy niềm vui, động lực sống. Và điều quan trọng, cũng đừng vì một người đã qua mà mất đi niềm tin vào những người bạn sẽ gặp trên đường đời. Tất nhiên, hãy mở rộng trái tim bạn để đón nhận họ nhưng cũng luôn tỉnh táo để không bị vấp ngã lần nữa.

Trong cuộc sống, ai cũng có thể vấp ngã, điều quan trọng là bạn sẽ đứng lên mạnh mẽ sau khi vấp ngã hay là sẽ nằm yên tại chỗ với những lời rên rỉ. Điều đó, không ai làm thay bạn được ngoài chính bản thân bạn.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!