Chéo ko ạ

1 0

Chéo nào ae ơi

1 0

Tây du kí

6 0

Chap 72 .... Trong lúc ăn cơm bà Thuận lại đề đạt đến vấn đề con cháu, bà nói thẳng: - Tao là tao nói rồi đấy, chúng mày cũbg chẳng còn trẻ gì nữa. Dăm ba năm nữa cũng ngót nghét bốn mươi,lúc ý tinh trùng, trứng chiếc cũng yếu dần thì con cái sao được nữa. Mà già rồi chăm con cũng chẳng còn sức. Chi bằng.... Mai tao dẫn con Thảo đi khám tiền sản xem sức khỏe có tốt không rồi tính dần là vừa. Chuyện xong xuôi tao sẽ báo cho bên thông gia biết để họ đỡ sốc. Dù gì đây cũng là chuyện giống nòi cả một gia đình,mẹ tin cái Ngân hiểu chuyện mà chịu thiệt thòi hi si h một chút. Phải không Ngân? Bà Thuận đang muốn chọc tức cô đây. Dù không nói thẳng ra là đuổi, nhưng việc lấy vợ thêm cho chồng, thì khác vì là đuổi, nếu vẫn còn ở thì hầu hạ khác nào ô xin? Mà kể ra cũng lạ đời, người sinh đẻ được mà cứ bị gán ghép cho cái tiếng rằng không đẻ được con. Bà ta gây sức ép để cô tự cuốn xéo đi ấy mà. Nhưng cô chưa thể đi ngay được. Chờ giải quyết việc xong lúc ấy cô đi cũbg không muộn. Ngân vẻ mặt cam chịu thông cảm, cô nhẹ giọng bảo: - Con biết việc mình làm dâu mà không làm tròn trách nhiệm sinh con cho gia đình là một tội lớn. Thôi thì mẹ nói sao con nghe vậy. Mẹ không cần phải thông báo bố mẹ con làm gì cho mệt. Tự con biết cách suy nghĩ. Nghe Ngân kể bà Thuận gật đầu, có vẻ như cô không kháng cự được với chuyện sinh con này. Ngân làm ra vẻ khổ tâm dữ lắm, con Thảo nhìn thấy lại càng như mở cờ trong bụng, cứ nghĩ rằng mình sẽ đường hoàng làm dâu nhà này. Sau ngần ấy thời gian suy sụp,bố thì chết mình thì lang thang, nay lại được danh giá gả về một gia đình không đến nỗi tệ. Nói trắng trợn hơn mà cướp từ của Ngân ,nó lại càng thích thú. Nhưng lúc bà Thuận nói muốn nó đi khám xem sức khỏe thế nào còn mang thai thì nó tự nhiên khự lại, nó chống chế vừa cười vừa nói rằng: - sức khỏe con tốt lắm bác ơi,nhìn con gầy thế thô,i chứ bác gái nhìn mông con là biết có sinh đẻ được không mà nhỉ. Nó đứng lên vội xoay một vòng rồi hỏi, mụ Thuận lấy kinh nghiệm người già ra gật gù: - Con bé Thảo này dễ sinh lắm đấy. Không lo gì nữa rồi. Ngân cười, trong đầu cô nghĩ đúng là mụ Thuận này chỉ dựa vào bản năng chứ chẳng phải thầy bà gì. Nếu bà ta giỏi bốc thuốc thì tự bà ấy cũng có thể bốc cho cái Thảo vài thang dễ chửa chứ việc gì. Ông Thuận thì lo lắng nhiều thứ nhưng lại không dám quyết, còn Khanh trông quyền lực lắm nhưng cũng chỉ nghe lời mẹ. Ai nói gì làm nấy, thậtsự là Khanh của lúc Ngân quen với Khanh là chồng ngân bây giờ khác nhau một trời một vực. Y như kiểu ai đã đánh tráo vậy. Đến giờ đi ngủ, Ngân ngồi trước bàn máy tính soạn đơn cho khách tỉnh khác. Nói chung bán quần áo thì lời thật, nhưng check đơn , chuyển hàng các thứ rất mất nhiều thời gian. Chưa kể những lần live bán hàng cả tiếng đồng hồ . Tuy mệt nhưng mà vui, tiêu những đồng tiền mồ hôi công sức mình làm ra nó ý nghĩa lắm... - ớ hự! Khanh ho lên vài tiếng, tay gãi gãi đầu. Ngân biết tỏng có thằng đang thèm khát chăn gối đây. Nhưng Ngân mặc kệ, coi như không biết. Kể từ khi phát hiện ra chồng đá phò bên ngoài, Ngân cứ có cảm giác nhợn nhợn , gai người khi thấy chồng. Nói trắng trợn ra là Khanh không được "sạch". Thử nghĩ mà xem đàn ông ngoại tình thì ông nào cũng như nhau, chỉ khác là sau khi bị phát hiện họ chọn bênh người vợ hay bênh bồ mà thôi. Nhưng Khanh thì thêm cái làm nghề phụ khoa, suốt ngày nhìn thấy cái cửa của phụ nữ , trong khi hắn dục vọng khá cao. Ngân không chắc một người có nhu cầu đỉnh như hắn thấy đứa nào có cái nhỏ nhỏ xinh xinh lại không thèm. Nói ở đâu xa, chính cô hôm đi khám phụ khoa mới quen được gã, hay nói cách khác lúc ấy cô chả phải là khách của hắn à. Có thể bằng vẻ điển trai của mình biết đâu đã dụ được khối mụ rồi cũng là. Càng nghĩ Ngân lại phục bà Thuận chọn nghề cho con trai quả thực là chu đáo và tâm lí. - Ngân ơi!em ứng cho anh một tí có được không? Dù gì mình cũng là vợ chồng....Em đã tha lỗi cho anh thì .... thì... Khanh đứng trước mặt vợ ngập ngừng gãi đầu gãi tai ,rồi bất chợt cúi xuống bê thốc vợ lên lẳng xuống giường. Khanh đè vợ ra chĩa hẳn cái củ cải sống đen trũi về phía vợ. Tại sao ngày xưa Ngân lại không chịu nghe kinh nghiệm quý báu của bà Việt chứ, bà Việt lúc con gái chưa lấy chồng bà hay nói cách nhận xét nhìn nhận một người đàn ông còn.... trinh không. Chính xác nhất chỉ có cách nhìn thằng vào cây củ cải, nếu nó đỏ đỏ hồng thì tức là còn, mà nếu đen như đít nồi thì là mất . Lúc ấy vô tư tưởng bà đùa ai ngờ giờ ngẫm lại là thật . Ngân còn trêu mẹ rằng:" thế ngày xưa mẹ thấy bố màu gì?còn hay đã mất?. "Thì mẹ cô đỏ ựng má lên chẹp miệng:" màu cổ gà chọi"rồi bà cười hi hí . Ngân tí nữa thì sặc... Khanh đang mân mê đôi ngực tròn như hai quả bưởi của vợ kích thích . Ngân bực dọc khó chịu đẩy hắn ra, nhưng hắn đang trong cơn thèm thuồng bất tận tất nhiên là sẽ không dễ dàng gì chịu bỏ cuộc rồi: - người em thơm quá Ngân ạ!anh không quên được ấy - thơm có bằng mùi thuốc sát trùng không? Ngân hỏi, Khanh tiu nghỉu cả người, củ khoai mòng ban nãy đằm đằng sát khí chĩa ra bây giờ đã chùn xuống trông thật buồn cười. Khanh buồn buồn hỏi vợ: -Em không thể tha thứ cho anh à?nhưng anh thấy em có giận mấy đâu. Anh lại tưởng em thông cảm cho anh kia chứ? - Tao không nói không có nghĩa là tao bỏ qua. Bây giờ tao nhìn thấy mày bẩn lắm. Như kiểu cái nhà vệ sinh công cộng đứa nào thích vào thì vào, mà thích ra thì ra ấy. Khanh sững sờ người, vợ hắn có nói sai câu nào đâu. Nói thật ra Ngân chẳng phải người đầu tiên của hắn. Chỉ vì cũng khá lớn tuổi, cộng thêm bao nhiêu năm kinh nghiệm khám phụ khoa chưa thấy người con gái nào còn trinh mà đi khám . Với lại ,nhìn Ngân cũng thơm tho, trắng trẻo nên Khanh mới tìm hiểu rồi cưới luôn. Chứ thẳng thật mà nói, ngoài vợ ra thì ai hắn chả húp được. Trông Khanhđờ đẫn buồn rầu thật là tội, nhưng biết làm sao giờ Ngân chẳng còn tình cảm gì với hắn nữa cả. Áp lực con cái, bố mẹ chồng các thứ càng làm Ngân mệt mỏi. Quan trọng nhất cũng là hắn, một thằng chồng hờ không hơn không kém không bao giờ hắn đả động gì đến chuyện xây dựng một gia đình riêng. Ngay đến việc tiền lương cũng là mẹ hắn nắm, mọi chuyện trong nhà đều do bà ta quyết định. Thân làm dâu nhưng lại không có tiếng nói. Vì thế cho nên, cô cũng đã xác định được li hôn chỉ là sớm hay muộn

2 0

Đc của ló đây

0 0

🤪🤪🤪🤪🤪

8 0

Em bé của mẹ

12 1

Zt nè

5 1

Chéo

3 9

Chéo jk moi người

8 1