Bú sữa mẹ hoàn toàn, bé trai 8 tháng nặng 15kg, người núng nính đầy ngấn ai nhìn cũng thích

Làm mẹ - 03/28/2024

Dù chị Nga cho con bú là chủ yếu, thỉnh thoảng mới ăn dặm, thế nhưng cân nặng của bé Nghé vẫn đều đặn tăng hàng tháng. Đến hiện tại dù mới 8 tháng nhưng bé đã nặng 15kg, khắp người núng nính đầy ngấn khiến ai cũng xuýt xoa.

Làm mẹ ai cũng muốn con mình phát triển khỏe mạnh, bụ bẫm và đáng yêu. Dù cho vẫn có nhiều quan điểm trái chiều về cân nặng, chiều cao của các bé thế nhưng vẫn không thể phủ nhận đó là khi nhìn thấy những em bé bụ bẫm, khắp người toàn ngấn thì các mẹ vẫn không khỏi xuýt xoa. Chính vì thế, hình ảnh của bé Nghé 8 tháng nặng 15kg được mẹ bé đăng tải trong một nhóm kín đã thu hút sự chú ý không nhỏ từ các mẹ bỉm sữa khác. Ai nấy đều vô vùng bất ngờ trước thân hình tròn xoe, đầy ngấn của cậu bé này và càng ngạc nhiên hơn đó là Nghé được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn

Chia sẻ về điều này, chị Nga, 25 tuổi (đến từ Vũng Tàu) cho biết thường ngày Nghé sẽ bú khoảng 5,6 cữ còn về đêm có dậy ti mẹ thêm 1 đến 2 lần: 'Mình cho con bú là chủ yếu. Do mình cho bé bú mẹ trực tiếp nên không ước lượng được số lượng sữa của bé bú. 1 ngày từ 6h sáng tới 22h đêm có thể bé bú 5-6 cữ, đêm có dậy ti mẹ 1-2 lần'.

Bú sữa mẹ hoàn toàn, bé trai 8 tháng nặng 15kg, người núng nính đầy ngấn ai nhìn cũng thích

Hình ảnh bé Nghé được chị Nga đăng tải khiến nhiều mẹ bỉm xuýt xoa vì bụ bẫm quá.

Bú sữa mẹ hoàn toàn, bé trai 8 tháng nặng 15kg, người núng nính đầy ngấn ai nhìn cũng thích

Bé Nghé tăng cân rất nhanh, trung bình cứ 1 tháng lên 1 cân.

Chị Nga cũng cho biết thêm hồi mới sinh, Nghé nặng 3,2kg, thế nhưng về sau cân nặng của bé tăng rất nhanh, trung bình cứ mỗi tháng lại tăng 1 cân. Đến thời điểm hiện tại thì bé nặng 15kg dù mới chỉ 8 tháng, toàn thân có nhiều ngấn rất bụ. Dù con phát triển nhanh như vậy nhưng chị Nga cho biết bản thân mình không có bí quyết ăn uống đặc biệt gì để sữa mẹ chất lượng hơn. Thường ngày chị vẫn giữ thói quen ăn như cũ, chỉ trong giai đoạn mới sinh thì có tẩm bổ hơn: 'Lúc mới sinh bé thì mình cũng ăn chân giò hầm đu đủ, hầm bí đỏ, thịt kho, rau ngót trong 1 tháng cữ thôi. Rồi có uống thêm tinh bột nghệ để lành vết thương trong tháng luôn. Hết cữ 1 tháng thì mình trở lại ăn uống như bình thường'.

Bú sữa mẹ hoàn toàn, bé trai 8 tháng nặng 15kg, người núng nính đầy ngấn ai nhìn cũng thích

Ngoài bú mẹ ra bé Nghé cũng ăn dặm thêm bên ngoài, từ tháng thứ 6 trở đi chị Nga đã tập cho con ăn dặm theo phương pháp kiểu Nhật. Thường ngày thì chị cho con ăn 2 bữa trong ngày, sáng 10h và chiều 5h, những lúc bé mệt hoặc không hứng thú thì chỉ ăn 1 bữa. Bé khá hợp tác khi ăn nhưng đôi lúc cũng chán và không chịu ăn gì cả nên chị Nga vẫn phải cho con bú là chính. Lịch sinh hoạt, ăn uống thường ngày của bé Nghé diễn ra như sau: 6h30 thức dậy vệ sinh cá nhân sau đó tự chơi, từ 8h đến 9h bú mẹ xong ngủ, 10h ăn dặm, 11h-1h ngủ, 1h dậy bú mẹ, chơi 2h có thể ăn vặt trái cây, sinh tố ( hoặc bú mẹ ) 2h-3h30 ngủ, 3h30-5h chơi, 5h ăn dặm, 7h bú mẹ xong chơi, 9h bú mẹ rồi ngủ.

Bú sữa mẹ hoàn toàn, bé trai 8 tháng nặng 15kg, người núng nính đầy ngấn ai nhìn cũng thích

Bú sữa mẹ hoàn toàn, bé trai 8 tháng nặng 15kg, người núng nính đầy ngấn ai nhìn cũng thích

Bé Nghé hiện 8 tháng và nặng 15kg, rất bụ bẫm và đáng yêu.

Dù chỉ bú mẹ là chính và cũng vận động nhiều như lăn lê, rồi ngồi xe tập đi nhún nhảy chạy quanh nhà, thế nhưng cân nặng của bé Nghé vẫn tăng rất nhanh từng tháng. Chính vì con tăng cân nhanh như thế nên nhiều lúc chị Nga phải đối mặt với những lời bàn tán rằng rằng bé bị thừa cân, béo phì.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Nga cho biết cũng có lúc chị mong con đừng lên cân nữa, thế nhưng chỉ cần bé phát triển khỏe mạnh là chị đã rất hạnh phúc rồi.

Bú sữa mẹ hoàn toàn, bé trai 8 tháng nặng 15kg, người núng nính đầy ngấn ai nhìn cũng thích

Vì con tăng cân nhanh quá nên đôi lúc chị Nga cũng phải đối mặt với những lời bàn tán từ người ngoài.

'Nói thật thì mình không muốn bé tăng cân như vậy đâu, vì cái gì quá cũng không tốt cả. Ở vị trí của mình thì mình mong con khoẻ mạnh và phát triển bình thường là mình cảm thấy vui rồi. Còn đối với các mẹ khác, mỗi người mẹ đều có nỗi lo riêng của mình, các mẹ có mẹ mong con tăng cân, mong con tăng chiều cao, mong con nhanh biết đi biết vận động, nhưng không phải mong là có thể sẽ được ngay.

Các mẹ chỉ cần cố gắng hết sức làm những điều tốt nhất trong khả năng của mình để dành cho con, sữa mẹ cũng được mà sữa công thức cũng được, chỉ cần con luôn khoẻ mạnh và vui vẻ thì đã thành công rồi. Chúc mọi người sẽ luôn hạnh phục với cục cưng của mình'.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!