Giờ thì thấy thương ck các mom ạ.. lúc trước từng có thai tự nhiên nhưng đều hỏng.. đợt này Thả 4-5 tháng chưa có. Vc quyết định đi khám. Mh kq xn từ nội tiết, máu và dự trữ buồng trứng AMH đều bt. Tcvt trước chụp thì 1 thông 1 hạn chế.. buồng tc bt.. nhưng kq ck lại quá yếu. Bs tư vấn k thể mang thai tự nhiên đc. Dù có cũng sẽ rất khó.. cảm giác nước mắt muốn rơi. Vc cũng quyết định ivf rồi. Nhưg khi mẹ ck hỏi mh có nói bị như thế. Bà kêu ck mh khoẻ mạh bị sao đc. Kêu k cho lm ivf sớm. Qua 1 năm nữa muốn làm thì tính sau. Vc thì mong lắm. Nay đã 28 tuổi rồi. Cũng lo đợi càng lâu sau sk giảm lm nó thành công sẽ thấp.. về nhà thấy ck buồn mà mh thương ổng muốn khóc.. giờ chỉ biết nhẹ nhàng và truyền tâm lý cho ck đc thoải mái vậy. Như vậy ông mới k buồn.. 😭😭😭
0 12