Sống đẹp: Món quà của con gái

Tâm lý - 05/04/2024

Cô bé nhìn vào mắt anh với những giọt nước mắt tuôn rơi: “Cha à, nó thực sự không trống rỗng đâu. Con đã gửi rất nhiều nụ hôn vào chiếc hộp. Tất cả là cho cha hết đấy” (trích Sống đẹp: Món quà của con gái).

Đây là một câu chuyện xảy ra từ rất lâu rồi. Một người đàn ông đã phạt đứa con gái 3 tuổi của anh vì tội lãng phí một cuộn giấy gói quà. Kinh tế đang khó khăn nên anh trở nên tức giận vì con mình cố gắng trang trí một chiếc hộp dưới cây thông Giáng sinh.

Tuy nhiên, sáng hôm sau cô bé đã mang món quà đến chỗ người cha rồi nói: “Đây là món quà nhỏ con dành tặng cha”.

Điều đó khiến người cha cảm thấy xấu hổ vì thái độ của mình, nhưng cơn giận của anh lại dâng trào khi biết chẳng có gì trong hộp. Anh mắng cô bé: “Con không biết khi tặng quà cho ai đó phải có quà bên trong hộp hả?!”.

Cô bé nhìn vào mắt anh với những giọt nước mắt tuôn rơi: “Cha à, nó thực sự không trống rỗng đâu. Con đã gửi rất nhiều nụ hôn vào chiếc hộp. Tất cả là cho cha hết đấy”.

Trái tim người cha tan chảy. Anh dang tay ra ôm lấy con mình rồi cầu mong con tha thứ cho những việc làm của mình.

Một khoảng thời gian sau, một vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của cô bé. Người cha đã giữ lại chiếc hộp ấy cạnh giường trong rất nhiều năm, bất cứ khi nào anh nản lòng, anh lại nghĩ về một nụ hôn tưởng tượng và nhớ về tình yêu của con mình đã đặt ở đó.

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

  • Sống đẹp: Chuyến hàng cuối cùng
  • Sống đẹp: Sự hy sinh của mẹ
  • Sống đẹp: Con mua một giờ của cha được không?

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!