THẮC MẮC

6 năm qua cháu tuyệt vọng, chán chường, muốn tự tử khi bị mắng

Cháu chào bác, cháu tên là Yến, năm nay 18 tuổi, là nữ giới. Cháu luôn cảm thấy mệt mỏi, không có hứng thú làm việc và học tập, sống khép kín và ngại giao tiếp với người khác, cháu thường hay quên, ăn ít đi và ngủ rất nhiều. Cháu thấy chán nản và mất niềm tin vào cuộc sống. Khi xảy ra chuyện gì khó khăn trong học tập hay bị bố mẹ mắng thì cháu đều nghĩ đến việc tự tử, cháu luôn mang trong đầu suy nghĩ muốn chết sớm, cháu thấy tương lai mờ mịt và bản thân rất vô dụng, chẳng có ai cần cháu cả, cháu nghĩ đáng lẽ ra cháu không được sinh ra thì có lẽ bố mẹ và em cháu đã sống tốt hơn. Cháu đã nhiều lần tìm cách tự tử nhưng không thành. Tình trạng này của cháu bắt đầu từ năm cấp 2 khi bị bạn bè bắt nạt và bố mẹ mắng cho đến giờ đã là 6 năm rồi. Cháu không dám nói với bố mẹ vì sợ sẽ bị mắng, cháu cảm thấy rất tuyệt vọng và không biết nên làm gì để thoát khỏi tình trạng như hiện tại. Cháu mong bác sĩ có thể tư vấn và giải quyết căn bệnh này giúp cháu. Chác cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Tư vấn

 Chào bạn! Câu hỏi của bạn đã có 1 bạn khác hỏi và đã được bác sĩ trả lời khá chi tiết. Mời bạn tham khảo tại đây: http://diendan.songkhoe.vn/bac-si-tu-van-hay-cau-gat-kho-chiu-co-phai-bi-benh-tram-cam-s2962-700-106863.html
Cảm ơn bạn và chúc bạn sức khỏe!