THẮC MẮC

Cảm giác như em vẫn còn là em trước đây, còn là đứa con nít 5-6 tuổi, rất chân thật

Chào bác sĩ. Em không biết xưng hô, chào hỏi hay phải nói sao. Em xin vào thẳng vấn đề. Dạo gần đây không hiểu như thế nào nhưng lâu lâu có một khoảng thời gian, ngắn thôi, não em tự quay về khoảng thời gian rất lâu trước đây, tự cho mình là còn nhỏ, khoảng 5-6 tuổi gì đấy, cảm giác rất chân thật, không biết phải nói ra sao, giải thích như thế nào. Nhưng đó chỉ là thoáng vụt qua, cũng không có gì là đáng ngại. Nhưng càng ngày cảm giác ấy càng kéo dài, cho đến hôm nay, sau khi quyết định đi ngủ vì đầu đau như búa bổ, ngủ chưa được bao lâu thì mẹ gọi em dậy. Bất ngờ em lại có hành động mà lúc nhỏ em thường hay làm nhưng đã rất lâu, rất rất lâu em không còn hành vi như thế nữa, vì hành vi đó chỉ giành cho những đứa con nít. Nhưng cảm giác ấy, cảm giác như em vẫn còn là em trước đây, còn là đứa con nít 5-6 tuổi, rất chân thật. Chân thật đến nỗi sau một khoảng thời gian bình tĩnh lại thì chợt nhận ra lúc đó em như không phải là mình của bây giờ nữa. Xin hỏi, em như thế liệu có bị làm sao không?

Tư vấn

 Chào bạn!
Các biểu hiện của bạn khá mơ hồ, không đặc hiệu cho bệnh lý tâm thần kinh nào cả. Bạn hãy theo dõi tiếp nhé, nếu điều này xảy ra thường xuyên hơn thì nên gặp bác sỹ chuyên khoa Tâm thần học để được tư vấn.
Chúc bạn sức khỏe!