THẮC MẮC

Hoang mang vì sợ lây viêm gan B cho người yêu

Chào bác sĩ, Em có một vấn đề đã suy nghĩ nhiều trong thời gian qua nhưng vẫn chưa biết nên làm thế nào. Em năm nay 22 tuổi, hiện đang quen bạn trai em đã được hơn 2 tháng, tụi em cũng đã có những cử chỉ thân mật với nhau. Nhưng có một vấn đề là em bị mắc bệnh Viêm gan B từ nhỏ, và em cũng hiểu khá rõ căn bệnh này. Nhưng em vẫn chưa cho bạn trai em biết điều đó, em cũng không biết được anh ấy có mắc bệnh đó hay không. Trong thời gian quen nhau tụi em chưa đi quá giới hạn nhưng có hôn nhau và có quan hệ bên ngoài, vậy nên em luôn lo sợ rằng mình sẽ lây bệnh này cho anh ấy. Nên em cố tránh những cử chỉ gần gũi nhất có thể. Em không biết giờ nên làm như thế nào, em không thể giấu bạn trai em mãi được, những lúc hôn hay gần anh ấy em thấy rất day dứt vì nếu bạn trai em không mắc bệnh này thì rất có thể mình sẽ là người lây bệnh cho anh ấy. Em cũng không biết làm cách nào để biết anh ấy có mắc bệnh này hay không. Nhưng nếu giờ em nói ra thật với anh thì rất khó, em đã từng nói cho bạn trai trước đây về việc em mắc bệnh này và sau một thời gian thì anh ấy không gặp em nữa, em nghĩ cũng từ vài lý do nhưng có lẽ việc em bị bệnh là một trong những lý do đó. Thế nên lần này em vẫn chưa nói với người yêu hiện tại sau hơn 2 tháng quen nhau, tuy mới quen không lâu nhưng em cảm thấy rất yêu anh ấy, em sợ nếu nói ra sẽ lại như trước. Giờ em rất boăn khoăn không biết nên làm như thế nào, nếu nói cho anh ấy và yêu cầu anh đi xét nghiệm, nếu kết quả anh không bị Viêm gan B thì sẽ không sao, anh sẽ chích ngừa để ngăn chặn lây nhiễm, nhưng nếu kết quả là dương tính thì có thể anh sẽ nghĩ là trong thời gian qua em đã lây cho anh. Giả sử giờ nói ra cũng coi như để thử thách sự chân thành của anh ấy dành cho em, nếu anh ấy không muốn quen em nữa thì em cũng sẽ chấp nhận. Nhưng rồi những mối quan hệ sau này sẽ thế nào, em còn trẻ, cũng chưa chắc chắn điều gì với người yêu ở hiện tại nhưng rồi nếu em quen những người trong tương lai thì em phải làm sao với họ. Vì em biết không ai muốn quen một người mắc bệnh để rồi lây bệnh cho mình cả. Em biết bệnh này cũng khá phổ biến trong xã hội nhưng nếu người đó không bị bệnh thì em sẽ lây cho họ, em không muốn sống trong mặc cảm tội lỗi và sống ích kỷ như vậy. Nhưng không lẽ vì mắc căn bệnh như vậy mà em không thể yêu được sao. Em rất hoang mang. Mong bác sĩ tư vấn cho em!

Tư vấn

Xin chào em, Viêm gan B là một bệnh thường gặp ở Việt Nam. Bệnh thường lây lan qua đường máu và tình dục. Bệnh có 2 dạng: đó là người mắc bệnh thực sự và dạng thứ 2 là người lành mang trùng. Bạn phải đi khám và xác định con vi rút viêm gan B có hoạt động trong cơ thể bạn không? Nếu có bạn phải điều trị tích cực để chữa lành bệnh. Nếu bạn chỉ là người lành mang trùng thì không có vấn đề gì quan trọng lắm, bạn chỉ cần theo dõi thường xuyên bằng các xét nghiệm từ 3 đến 6 tháng một lần. Nếu người yêu của bạn thực sự yêu bạn thì có thể cùng bạn vượt qua chuyện này chứ không có gì quan trọng cả. Chúc bạn bình tâm và tìm được niềm vui.