THẮC MẮC

Tư vấn tâm lý

Chào bác sĩ tôi là nữ 22 tuổi. Thật ra thì tôi cảm thấy không có phương hướng, bản thân lại không có sở thích gì đặc biệt, tôi luôn tự hỏi phải sống vì cái gì, gần đây tôi cảm thấy mình bị cô lập hoặc cảm thấy mình làm phiền người khác và không ai ưa mình, tôi lại hay tự bịa ra những câu chuyện trong đầu và tự nói chuyện với bản thân thông qua một nhân vật, thật ra thì không phải tôi nghe được giọng nói trong đầu chỉ là do tự mình độc thoại rồi ảo tưởng thôi, tôi đã làm vậy từ lâu rồi nhưng không dừng lại được. Nhiều lúc tôi cảm thấy bất lực rồi lại có ý nghĩ tự sát, tôi cảm thấy tương lai mờ mịt và không thể làm gì khác, không biết có phải vì rãnh rổi quá nên nghĩ những chuyện không đâu hay không nhưng tôi cảm thấy rất mệt mõi, nhiều khi tôi nói chuyện với người khác dù chỉ đơn thuần là xã giao nhưng không hiểu sao tôi lại tự trách bản thân, tự dằn vặt bản thân bởi những lời nói đó. Tôi cảm thấy mình thật giả tạo và rất ghét cuộc sống như vậy. Xin hỏi bác sĩ có cách nào để tìm ra mục đích sống và có thể sống vui vẻ hơn không. Tôi có lên mạng xem những biểu hiện trầm cảm nhưng đa phần không giống lắm, tôi vẫn nói chuyện sinh hoạt như thường nhưng nội tâm lại rối cả lên. Không biết có phải do tôi tự ngụy tạo ra không nữa.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn có những biểu hiện của bệnh trầm cảm, không rõ cuộc sống bạn có đang gặp chuyện buồn phiền hay cú sốc tâm lý nào không, hay chỉ đơn thuần do nhàn cư vi bất thiện. Nếu nghĩ đến nguyên nhân do lối sống của bạn nhàm chán quá thì chỉ có cách là bạn phải tự thay đổi nó, tự suy nghĩ tích cực, lao động và học tập hăng say để tìm ra ý nghĩa cuốc sống, không ai giúp bạn đươc. Còn nếu như bản thân cũng cảm thấy vô vọng thì bạn cần gặp bác sỹ chuyên khoa tâm thần để thăm khám và loại trừ bệnh lý để điều trị nếu cần thiết nhé.
Chúc bạn sức khỏe!