S##

5 0

:)))

5 1

/ Huỷ kết bạn không phải là hết yêu. Mà là tớ sợ một ngày nào đó đang lướt Facebook thì lại vô tình bắt gặp được cậu đang hạnh phúc bên người mới. / Ins: xmaitramx

4 1

CHUYÊN GIA VIỆT NAM CÙNG PHÁI ĐOÀN W.H.O ĐẾN TRUNG QUỐC ĐIỀU TRA NGUỒN GỐC COVID-19 Phái đoàn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong đó có chuyên gia Nguyễn Việt Hùng của Việt Nam, ngày 14/1 đã có mặt ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc để điều tra nguồn gốc Covid-19. Phái đoàn bao gồm các nhà khoa học, chuyên gia y tế, thú y và virus học từ Australia, Đan Mạch, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Qatar, Nga, Anh, Mỹ và Việt Nam. Người dẫn đầu là Peter Ben Embarek, chuyên gia bệnh truyền nhiễm từ động vật hàng đầu của WHO. Ông Nguyễn Việt Hùng, chuyên gia về sức khỏe cộng đồng quốc tế, cho biết nhiệm vụ tại Trung Quốc sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào. Song ông cũng lưu ý nhóm có thể không tìm được câu trả lời rõ ràng về nguồn gốc virus. Sau khi hoàn thành cách ly y tế, các chuyên gia sẽ dành hai tuần để phỏng vấn thành viên các viện nghiên cứu, bệnh viện và tiểu thương trong chợ hải sản Vũ Hán, nơi ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận. #hongbien

2 0

Màu đẹp

0 1

Tam Dinh Pham, cảnh sát gốc Việt ở Houston, bị đình chỉ công tác sau khi cùng đám đông ủng hộ Trump xâm nhập nhà quốc hội Mỹ tuần trước. Sếp của Pham cho hay vào tối chủ nhật 10/1, khi đang nghỉ ngơi thì ông nhận được email từ một người dân, kèm bức ảnh chụp một cảnh sát bịt mặt đang cầm cờ Trump tại tòa nhà quốc hội. Ông đã lên Facebook của sĩ quan này để tìm hiểu và xác nhận rằng cấp dưới của mình đã có mặt ở đó. Đây là hậu quả của việc đã phạm luật mà còn lên mạng xạo lồng. #hongbien

9 0

Khoảng 12h30 trưa 14-1, tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) có một nhóm người ngồi chơi tàu lượn siêu tốc. "Trong quá trình chạy, toa tàu lượn siêu tốc bị trượt khỏi đường ray khi đang chạy khiến ít nhất 3 bé ngồi trên toa r.ơi xuống đất. Hậu quả làm một cháu tử vong, còn 2 cháu nhập viện, trong có có một cháu gãy tay, một cháu bị chấn thương s.ọ não" m. Trao đổi tối 14-1, ông Dương Quốc Lâm, chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, xác nhận tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh vừa xảy ra vụ tai nạn tàu lượn siêu tốc làm 3 bé thương vong, chưa rõ nguyên nhân. #hongbien

6 0

Nếu ai đó nói Henry lập một danh sách những tên thủ môn mà anh ngại đối đầu nhất trong sự nghiệp của mình, thì dám cá rằng Valdes chắc chắn phải nằm ở một vị trí cực kỳ “trang trọng”. Còn nhớ vào trận chung kết Champions League năm 2006, khi Arsenal đụng độ với Barcelona trên sân Stade de France. Gã khổng lồ xứ Catalan ngày ấy lên ngôi nhờ vào hai người hùng mà có lẽ các cule sẽ không bao giờ ngờ tới, người đầu tiên là Henrik Larsson và người thứ hai chính là Victor Valdes. Nếu lão tướng người Thụy Điển đóng góp vào chức vô địch nhờ vào hai pha kiến tạo không tưởng thì chính thủ môn “chính gốc” này cứu không biết bao nhiêu là bàn thua cho nhà vô địch. “Henry đi bóng, anh vượt qua Puyol, Rafael Marquez đã ngã rồi nhưng không Valdes đã có mặt thật kịp thời”-“Henry nhận bóng từ đường chọc khe rất trống trải, anh đối mặt với Valdes, nhưng không anh lại tiếp tục thất bại”-“Henry sút xa, nhưng Valdes lại thêm một lần nữa khuất phục chân sút người Pháp”. Đó là ba pha bóng điển hình nhất trong vô vàn những pha cản phá mà Valdes đã tạo ra nhằm chặng đứng những cơ hội từ chân sút số 14. Nên nhớ rằng tại thời điểm đó, Henry đã có một mùa giải chói sáng, anh solo qua cả rừng sao Galacticos trước khi hạ gục Iker Casillas, và ngay cả một Gianluigi Buffon già dơ cũng là bại tướng của Titi. Nhưng cuối cùng “Đứa con thần gió” vẫn phải khuất phục trước Victor Valdes. Nhưng cũng như Larsson, mọi công sức của Valdes có lẽ sẽ ít ai nhớ tới bởi cái bóng quá lớn của bộ ba nguyên tử Ronaldinho, Eto’t, Giuly- ba người mà ngày hôm ấy đã bị Hleb-Gilberto Silva và Sol Campbell làm cho hoàn toàn “tắt điện”. Arsenal đã mất người từ rất sớm nhưng chính cái tinh thần mười người vì một người ấy mà họ chơi một thứ bóng đá quả cảm đến đáng sợ. Hẳn ai theo dõi trận đấu ngày hôm ấy cũng đồng ý rằng, nếu không có Larsson và Valdes thì sợ rằng Barcelona đã không giành được chiếc cúp bạc. Và nếu không có chiếc cúp bạc thì liệu có Dream Team 2.0 của Pep? Nếu không có Dream Team 2.0 của Pep, thì liệu có Barcelona của ngày hôm nay hay không? “Hài hước”, “ăn bám”, “ngáo ngơ” đó là những từ mà bạn có thể dễ dàng nhìn thấy mỗi khi tham gia vào đề tài nào có nhắc đến cái tên Victor Valdes. Đó có thể là môt tình huống “thường thấy” như sơ ý chuyền bóng vào chân đối phương, hay bị mất bóng vì muốn… “múa” qua một cầu thủ Real Madrid nào đó và có thể kinh điển như cả pha bắt bóng mang phong cách “matrix” trong một trận đấu với PSG trong vòng tứ kết Champions League mùa giải 2012-2013. Thật ra hình ảnh của một Valdes có phần “ngáo ngơ” ấy chỉ xuất hiện khi anh buộc phải thay đổi phong cách chơi bóng vào cái ngày Pep Guardiola tiếp quản đội một của Barcelona. Trước đây, ở Valdes có cách chơi tựa như Buffon, nghĩa là an toàn, ít mạo hiểm và dựa vào đôi tay nhanh như điện của mình để chiến thắng trong những tình huống một đối một. Thậm chí anh còn ôm vòng cấm khá kĩ. Nhưng ngày Pep lên dẫn dắt, ông buộc những đường bóng xuất phát từ dưới lên và từ đó Valdes cũng cần phải thay đổi mình. Có Tiki-taka thì anh cũng nhận giải thưởng Zamora, mà trước khi có Tiki-taka thì anh vẫn đã từng nhận Zamora đấy thôi. Thành quả đó là từ đôi tay của một huyền thoại kết hợp cùng với lối chơi của một tập thể vĩ đại. Có phải vậy không Valdes? Chúc mừng sinh nhật lần thứ 39, Victor Valdes. #thethao #bongda

4 0

Anh em học hỏi nha... #thethao #bongda

5 0

| 14 . 01 . 2021 | Em với anh, mỗi người một tâm hồn Yêu nhau từng ấy năm, từng ấy tháng, từng ấy ngày, mà có lẽ em chưa thể hiểu hết được anh. Rồi một giây phút nào đó, em mới nghĩ rằng, hình như chưa bao giờ em với anh từng đặt mình vào vị trí của nhau mà thấu hiểu. Em với anh. có những lúc em giận hờn vô cớ, cũng có những lúc anh buồn bực không lý do. Chẳng phải vì anh không hiểu nổi rằng em là con gái, cũng có những lúc suy nghĩ âu lo hiển nhiên của con gái, chẳng phải vì em không hay anh có nhiều áp lực trong cuộc sống hay sao? Em với anh, có những ngày em chậm deadline, cũng có nhũng ngày anh bị sếp mắng vì không hoàn thành công việc. Thi thoảng anh lại mắng em rằng "toàn việc nhẹ như lông hồng thế này mà cũng không làm được à?". Rồi em lại trách anh "Việc nặng nhọc này là của đàn ông, các anh không làm được thì ai làm?" Anh với em, tuy là vậy nhưng có những lúc cũng thật là tình cảm anh nhỉ. Em thích cái cách mà anh quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Em dành cả một ngày để học nấu những món anh thích, anh cũng dành cả một buổi để sắn tay áo lên và rửa một núi bát mà chẳng than phiền gì. Những ngày Hà Nội trở lạnh, em luôn chuẩn bị sẵn áo ấm để anh mặc đi làm. Anh cũng chẳng cần ai phải nhắc nhở, biết em sợ lạnh, liền lấy bộ đồ nghề anh yêu thích, rồi sửa sang lại chiếc máy sưởi cũ kỹ đã nằm góc nhà bấy lâu nay. Em nghĩ mỗi khi chúng ta có những căng thẳng không đáng có, anh với em, chúng ta cùng thấu hiểu nhau một chút. Em là con gái, cũng sẽ có lúc mềm yếu nhưng cũng sẽ có lúc mạnh mẽ thôi. Anh là con trai, gồng mình lên với cả thế giới, nhưng cũng sẽ có lúc phải gặp khó khăn, mệt mỏi trong cuộc sống. Em với anh, mỗi người một tâm hồn. Nhưng em nghĩ rằng, nếu ta cùng xóa bỏ những định kiến, cùng nhau đi một con đường, cùng nhau nhìn về một hướng, thì chuyện tình mình sẽ chẳng còn gì để âu lo. _KD_ #ShoeSwapChallenge #chuyengapo #tamsu

5 0